Cơn Mê Đắm Mùa Sen (Bằng Việt)
Có phải em làm tôi cảm động
Tự thuở đầu xa lắc xa lơ
Áo hoa vàng thanh thản thế… Ngày xưa!
– “Trời ơi! Sen sớm quá chừng thơm!”
Cơn mê đắm năm mười sáu tuổi…
Tiếng reo không hề gợn bụi
Toả trên gương nước mê hồn!
Bây giờ, hồ sen không còn đâu em
Chỉ nhà lấn sen, tầng tầng lớp lớp,
Tiếng reo xa xưa nhói vào tiềm thức
Ba mươi năm rồi, mùa sen cũ còn thơm!
2000
Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010
Bài thơ “Cơn Mê Đắm Mùa Sen” của tác giả Nguyễn Việt Bằng. Bài thơ thuộc tập Nheo Mắt Nhìn Thế Giới (2008), danh mục thơ Bằng Việt (Nguyễn Việt Bằng) một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Cơn Mê Đắm Mùa Sen” (Bằng Việt – Nguyễn Việt Bằng) Của Tác Giả Bằng Việt Trong Tập Nheo Mắt Nhìn Thế Giới (2008) Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Để Lại Một Bình Luận