Bài thơ Về Đại Hội (Xuân Quỳnh), tác giả viết về đất nước Phần Lan khi những con tàu băng băng về đại hội. Đầu bài thơ là những con tàu băng băng về đại hội như những đàn chim từ bốn phương trời về dệt một mùa xuân. Bài thơ là sự rạo rực chờ đón của cô văn công, tiếng hát của cô em gái, và còn đó nỗi đau chia cắt…
Về Đại Hội (Xuân Quỳnh)
Phần Lan! Phần Lan!
Những con tàu băng băng về đại hội
Bài hát tuổi xanh náo nức bánh xe vần
Từ bốn phương những đàn chim én
Đang bay về chung dệt một mùa xuân
Cô văn công Việt Nam đêm nay thao thức
Cũng như tàu lưu luyến trăm ga
Từ trái tim em cất cao tiếng hát
Những tiếng lòng dân tộc vang xa
Tiếng hát em có chàng trai đan nón lá
Có cô gái mắt huyền cởi nhẫn trao duyên
Và nỗi đau những mối tình chia cách
Sóng cửa Tùng thương nhớ vỗ ngày đêm
Bước múa em có triệu bước chân hối hả
Vượt thời gian rầm rập tới tương lai
Bàn tay em có muôn bàn tay chai dày dạn
Bỏ súng, cầm bay xây dựng những lâu đài
Như hạt muối đậm đà mang vị biển
Giữa Phần Lan em mang bóng dáng quê ta
Ôi những con người từ bùn đen trỗi dậy
Tung cánh bốn phương trời bay bổng lời ca
7-1962
Bài thơ như khúc hát mãnh liệt,sự trổi dậy con người từ bùn đen, tung cánh bốn phương trời bay bỏng lời ca. Bạn có cảm nhận gì về bài thơ này, để lại đóng góp của bạn ngay dưới đây nhé.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Về Đại Hội” (Xuân Quỳnh – Nguyễn Thị Xuân Quỳnh) Của Tác Giả Xuân Quỳnh Trong Tập Chồi Biếc (1963) Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Để Lại Một Bình Luận