Tiếng Chim Tu Hú (Anh Thơ)
Nắng hè đỏ hoa gạo
Nước sông Thương trôi nhanh
Trên đường quê rảo bước
Gió nam giỡn lá cành.
Bỗng tiếng chim tu hú
Đưa từ vườn vải xa
Quả bắt đầu chín lự
Ngọt như nỗi nhớ nhà.
Cha già thêm tóc bạc
Chống gậy bước lên đồi
Thương một mùa vải đỏ
Má hồng con đang tươi.
Có chàng qua dạm ngõ
Bỗng khói lửa ngút trời
Con đi đêm súng nổ
Vải rụng bến sông trôi…
Rồi tiếng chim tu hú
Vang suốt những mùa hè
Con đi dài thương nhớ
Mười năm chửa về quê.
Tu hú ơi tu hú
Kêu hoài chi vườn xanh?
Ta còn đi đi nữa
Như dòng sông trôi nhanh
Nhắn với chim tu hú
Cha già vui đợi mong
Mười năm trong khói lửa
Má con dù nhạt hồng
Nhưng bao nhiêu em gái
Đẹp lên mùa vải chín ven sông!
Bài thơ “Tiếng Chim Tu Hú” trong nhiều tác phẩm thơ ca, tập thơ của Vương Kiều Ân. Thuộc danh mục thơ Vương Kiều Ân một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Tiếng Chim Tu Hú” (Anh Thơ – Vương Kiều Ân) Của Tác Giả Vương Kiều Ân Thuộc Danh Mục Thơ Anh Thơ Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Bài Viết Liên Quan:
- Tuyển Tập Bài Thơ Mùa Xuân, Thơ Tết Hay Của Nữ Sĩ Anh Thơ
- Tuyển Tập Bài Thơ Hay & Đặc Sắc Nhất Của Anh Thơ (Vương Kiều Ân)
- Tuyển Tập Thơ Về Chợ Phiên, Xóm Làng Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
- Tuyển Tập Thơ Tình Mùa Thu Hay & Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
- Thơ Tình Mùa Hạ Quê Hương Hay & Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
- Tuyển Tập Thơ Tình Mùa Đông Hay & Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
- Tuyển Tập Thơ Về Đêm, Đêm Trăng, Đêm Rằm Nổi Tiếng Của Anh Thơ
- Tuyển Tập Thơ Viết Về Bến Đò Hay & Nổi Tiếng Nhất Của Anh Thơ
Để Lại Một Bình Luận