Hủ Nho Lo Mùa Đông (Tản Đà)
(Làm khi An Nam tạp chí ở Nam Định)
Lo đời chưa đã, lại lo đông
Lo mãi! cho mình hủ chẳng xong
Mặt nước khói tan, chim vía cá
Đầu non sương phủ dạn thân tùng
Trăm năm tính cuộc còn man mác
Bốn bể thương ai luống lạnh lùng
Ngày ngắn đêm dài đêm lại sáng
Đêm qua ai có bạc đầu không?
Bài thơ “Hủ Nho Lo Mùa Đông” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Bài thơ thuộc tập Khối Tình Con » Quyển III (1932), danh mục thơ Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Hủ Nho Lo Mùa Đông” (Tản Đà) Của Tác Giả Tản Đà Thuộc Tập Khối Tình Con » Quyển III (1932) Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Để Lại Một Bình Luận