Hỏi Mặt Trời (Huy Cận)
Mặt trời! Ta nhìn ngươi ngây ngất
Và bóng thân ta nằm xuống đất
– Bóng ta một nửa đêm nguyên thuỷ
Mặt trời! Tư tưởng ta nhìn ngươi
Và bóng hồn ta nằm xuống đời
Gió thổi dọc ngày
Trái rụng hoa bay
Dọc đời, gió thổi thân tàn rụng
Mùa chết vui sao giữa hội này
Nằm nghe gió thổi ngoài vô tận
Mà niết trăm hoa đã sẵn sàng
Mà biết trăm hồn không oán hận
Nghe tin gió gọi đón mùa sang
Dọc đời gió thổi
Thịt tàn xương cốt
Dọc ngày gió thổi
Hoa tàn trái thối
Hột cát trăng sao lại nở cười
1941 (Chùm thơ uất)
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Hỏi Mặt Trời” của tác giả Huy Cận. Bài thơ thuộc Tập Vũ Trụ Ca – Huy Cận, danh mục thơ Huy Cận (Cù Huy Cận) một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Hỏi Mặt Trời” (Huy Cận – Cù Huy Cận) Tập Vũ Trụ Ca Của Tác Giả Huy Cận Trong Tập Vũ Trụ Ca Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Để Lại Một Bình Luận