Ghé Bến Trần Gian (Vũ Hoàng Chương)
Người say muôn thuở ghe qua chơi,
Nhựa níu, men chào, tóc lả lơi,
Trau chuốt, ân cần… thôi uổng quá!
Dạ phàm đâu buộc cánh chơi vơi.
Cuộc đi: khói, rượu, thơ, tình, mộng,
Ăm ắp đầy then, chẳng mượn đời,
Hưng sẵn, neo thuyền ghi chút cảm,
Buông về Cao Rộng mấy trung khơi.
Bài thơ “Ghé Bến Trần Gian” của tác giả Vũ Hoàng Chương. Bài thơ thuộc tập Mây (1943), danh mục thơ Vũ Hoàng Chương một trong những Nhà Thơ Việt Nam Vĩ Đại Và Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Ghé Bến Trần Gian” (Vũ Hoàng Chương) Của Tác Giả Vũ Hoàng Chương Thuộc Tập Mây (1943) Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Để Lại Một Bình Luận