Mục Lục Bài Viết
Tuyển Tập Những Bài Thơ Ngắn Hay Về Hoa Loa Kèn!
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi độ tháng tư về, trong lòng lại chẳng yên ả nếu phố phường vắng đi bóng hoa loa kèn. Chúng ta đã quá quen thuộc với màu trắng tinh khôi, những chuyến xe chở cả tháng tư trên phố, thế nên lại thấy bâng khuâng nổi niềm. Xem bài thơ về hoa loa kèn của tháng tư trời xanh một góc phố này nhé.
Tháng tư về mang đến sự đồng điệu ngọt ngào của nắng, của gió và những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn trắng muốt. Dường như ánh nắng vẫn còn níu kéo những sợi mưa xuân cuối cùng. Cơn gió heo may nào đã thổi đi những cánh hoa sưa bé xíu và phủ trắng những góc phố và hoa gạo cũng đã tắt lửa. Tháng tư kéo chúng ta vào những nỗi nhớ bấng khuâng và những hoài niệm về những ngày xưa cũ.
Ngoại Tình Mùa Hoa loa Kèn – Tác Giả: Can Phan
Thời gian sắp hết tháng ba
Thế là đã đến mùa hoa loa kèn
Thẩn thơ đi tới vùng ven
Một vùng vừa lạ vừa quen… ngỡ ngàng
Gặp cô gái trẻ đoan trang
Mắt bồ câu đẹp mơ màng ngắm hoa
Dường như dáng vẻ kiêu sa
Nhường cho cử chỉ thướt tha yêu kiều
Màu áo tím Huế đáng yêu
Quyện hòa cùng với ráng chiều phôi pha
Càng tôn thêm nét ngọc ngà
Níu chân lữ khách đường xa quên về
Không ăn thuốc lú bùa mê
Vẫn nhớ rằng phải sớm về chiều nay
Dùng dằng như tỉnh như say
Chiếc xe rong ruổi cũng quay về nhà
Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Nguyễn Chinh Phu
Loa kèn ư mùa tháng tư
Màu trắng khăn tang tâm tư thương nhớ
Màu thắm đỏ là màu nhớ thương
Tháng tư rồi cuối xuân đầu hạ
Hè đã về cho nắng reo ca
Loa kèn kia nở thắm màu tim đó
Đợi chờ ai? mà mãi nhớ ko phai
Thoảng hương thơm dịu dàng sâu lắng mãi.
Để lòng ta thương nhớ bồi hồi.
Người ra đi ko hẹn ngày trở lại
Để hoa kia nở đậm tình không phai
Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Thu Huong
Cứ độ hè sang đến tháng tư
Loa kèn rực rỡ, gợi tình như
Râm ran giục giã đàn ve gọi
Duyên dáng loa kèn hẹn đấy ư?
Phượng vĩ hồng lên chào nắng hạ
Loa kèn giản dị mỉm cười mê
Miên man lặng lẽ hồn thư thái
Mải ngắm hoa ơi lạc lối về
Em Và Loa Kèn Tháng Tư – Tác Giả: Nguyễn Đình Huân
Em đợi gì trong nắng ấm tháng tư
Mùa hoa loa kèn hình như đang nở
Có đợi anh về ta đi xuống phố
Ngắm hoa loa kèn trong gió mênh mang
Nhớ tháng tư xưa khi nắng hanh vàng
Tay trong tay ta lang thang phố vắng
Anh tặng em bó hoa loa kèn trắng
Em mỉm cười rồi thầm lặng cám ơn
Bên loa kèn thấy em dịu ngọt hơn
Ta trao nhau một nụ hôn nồng thắm
Chiều hôm ấy ôi hồ Tây đẹp lắm
Tháng tư về nghe tiếng sóng lao xao
Không biết em có còn nhớ thuở nào
Tuổi mười sáu mình khát khao mơ ước
Nắm tay nhau đôi ta cùng sánh bước
Giữa dòng đời cứ xuôi ngược ngược xuôi
Chia tay nhau em bỏ lại nụ cười
Bỏ mùa loa kèn xinh tươi trắng muốt
Con tim anh giờ nát tan nhói buốt
Thương loa kèn với mộng ước ngày xưa
Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Chieu Nguyen Van
Tháng ba đỏ rực bóng loa kèn
Sắc thắm lan màu lắm kẻ khen
Đồng cỏ hanh khô vì nắng hạn
Suối nguồn cạn kiệt bởi trời trên
Thế gian khát vọng mong mưa xuống
Đất nẻ mong chờ được tưới lên
Cháy bỏng lòng em như tháng hạ
Mong người trở lại nối hương duyên
Yêu Đã Xa – Tác Giả: Trương Tuấn Phương
Có những điều ta bắt buộc phải quên
Không thể nhớ, nghìn lần không thể nhớ
Giống như khi một chiếc gương đã vỡ
Gắn lại rồi cũng chẳng đẹp như xưa
Tháng tư về, đem nắng thả vào mưa
Tôi thả kỷ niệm xưa cho trôi theo dòng nước
Con tim quên che ô nên con tim sũng ướt
Mơ ước rớt xuống đời nên mơ ước nát tan
Tháng tư về! Cuộc tình đã dở dang
Cho nỗi buồn đi hoang qua khắp nẻo…
Tôi van xin chính tôi: Đừng dây dưa, níu kéo
Tôi năn nỉ bản thân mình: Hãy chấp nhận buông tay
Tháng tư về ! Loa kèn nở đắm say
Sao lòng tôi lại đắng cay, trống rỗng?
Trời xanh ngắt, chòm mây nghiêng nghiêng bóng
Vạt cỏ mềm, trông ngóng gió về thăm…
Hoa Loa Kèn Tháng Năm – Tác Giả: Giang Pham
Tháng năm về phượng nở hồng tán lá
Mà nỗi buồn trống vắng quá Em ơi
Cánh phượng hồng đường phố vắng rụng rơi
Anh lại nhớ về một đời hoa ấy
Hoa loa kèn trắng trong như tờ giấy
Em thì thầm loài hoa ấy Em yêu
Nắng buổi chiều sao nghiêng ngả liêu xiêu
Câu ái ân còn bao điều vụng dại
Nhớ hôm nào Em cúi đầu e ngại
Và thẹn thùng hoang hoải ngước trông ai
Để phượng buồn suốt cả mấy canh dài
Vần thơ viết chợt vì ai chờ đợi
Hoa loa kèn có làm Em nghĩ ngợi
Cho bao ngày ta vời vợi nhớ mong
Tình yêu Em nơi đó có thật lòng
Hay là phút chạnh lòng khi trống vắng
Hoa loa kèn vẫn một màu trong trắng
Tháng năm về…
Nhòa nhạt lắm…
Người ơi!
Day Dứt Loa Kèn – Tác Giả: Thanh Phong Vo
Bên bức tường xưa đã rêu phong
Ai hay xuân nữ má vẫn hồng
Loa kèn day dứt ngày tháng Hạ
Chim sáo giờ đây đã sang sông…
Áo tím một thời thương nhớ ai
Ba năm dệt mỗi mộng Chương Đài
Tình quân biền biệt nên tim lạnh
Lời hứa ngày nào đã nhạt phai…
Hoa vẫn giữ màu trắng thủy chung
Đêm đêm ấp ủ mộng tương phùng
Ngày về áo tím bay trong gió
Chia nửa vầng trăng,bớt nhớ nhung…
Sợ áo tím buồn, mưa thôi rơi
Tường rêu xanh lại nhánh cây đời
Loa kèn day dứt nên tim vỡ
Biết nói gì đây! Thương nhớ ơi
Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Chieu Nguyen Van
Tháng ba đỏ rực bóng loa kèn
Sắc thắm lan màu lắm kẻ khen
Đồng cỏ hanh khô vì nắng hạn
Suối nguồn cạn kiệt bởi trời trên
Thế gian khát vọng mong mưa xuống
Đất nẻ mong chờ được tưới lên
Cháy bỏng lòng em như tháng hạ
Mong người trở lại nối hương duyên
Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Chieu Nguyen Van
Vườn xinh nở rực bóng loa kèn
Hữu sắc phơi màu vạn kẻ khen
Đỉnh ước buông lời duyên mãi vẹn
Hương nguyền tỏa ý mộng tròn khoen
Bao thời ngóng dõi lòng ươm hẹn
Mấy thuở trông chờ dạ đã ghen
Vẫn ước mưa về hay tủi nghẹn
Mơ ngày trở lại bến cài then
Mùa Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Tháng Tư về Xuân cũng đã phôi pha
Ngàn hoa thắm đang dâng hương mùa mới
Hương mùa phai vẫn thì thầm dịu vợi
Phút giao mùa chênh chao lắm người ơi
Tháng Tư về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Con phố nhỏ và ngôi nhà ở đó
Xanh xanh lắm hàng cây buông mành rủ
Ngọn đèn đường vẫn soi tỏ từng đêm
Tháng Tư về nỗi nhớ chẳng dịu êm
Thương thương lắm một bóng hình chờ đợi
Vương vương mãi một ánh nhìn bối rối
Dẫu xa rồi vẫn vời vợi trong nhau.
Tháng Tư về mãi đọng lại mùa sau
Loa kèn trắng tinh khôi màu thương nhớ
Sương giăng giăng sáng nào ai xuống chợ
Chút duyên tình như mơ đó người ơi
Tháng Tư về Xuân cũng đã phôi pha
Ngàn hoa thắm đang dâng hương mùa mới
Hương mùa phai vẫn thì thầm dịu vợi
Phút giao mùa chênh chao lắm người ơi
Tháng Tư về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Con phố nhỏ và ngôi nhà ở đó
Xanh xanh lắm hàng cây buông mành rủ
Ngọn đèn đường vẫn soi tỏ từng đêm
Tháng Tư về nỗi nhớ chẳng dịu êm
Thương thương lắm một bóng hình chờ đợi
Vương vương mãi một ánh nhìn bối rối
Dẫu xa rồi vẫn vời vợi trong nhau
Tháng Tư về mãi đọng lại mùa sau
Loa kèn trắng tinh khôi màu thương nhớ
Sương giăng giăng sáng nào ai xuống chợ
Chút duyên tình như mơ đó người ơi
Loa Kèn Tháng Sáu – Tác Giả: Qui Phi Hoang
Em ngỡ ngàng trước ngõ lối đã qua
Rộn ràng quá hoa loa kèn tháng sáu
Băn khoăn hỏi tháng tư sao anh giấu
Để lạc hồn bến đậu một vần thơ
Dưới nắng hè loa kèn vẫn mộng mơ
Giống như em dại khờ trong nhung nhớ
Một ý thơ anh vô tình bỏ ngỏ
Một nụ cười như làn gió thoảng qua
Trời tháng sáu đẫm những giọt mưa sa
Nhưng loa kèn vẫn ngọc ngà tinh khiết
Có giống em bởi yêu không mỏi mệt
Dẫu đường xa biền biệt cánh chim trời
Có điều gì khó thế hả anh ơi
Để phải mượn lời hoa kèn nhắn gửi
Yêu em rồi cớ sao anh không nói
Để loa kèn bối rối tháng sáu ơi
Hoa Loa Kèn – Tác Giả: Ca Thương
Tháng tư về e ấp ngoài hiên
Em duyên dáng, dịu hiền như thuở ấy
Áo trắng trinh nguyên, nụ cừơi vẫn vậy
Đẹp như hoa loa kèn khoe sắc tháng tư
Yêu em rồi mà sao ta cứ chần chừ
Không tỏ em hay, để bây giờ nuối tiếc
Hoa loa kèn trắng một màu tinh khiết
Thì tình ta yêu em luôn bất diệt trong tim
Tháng tư về ta cứ mãi đi tìm
Màu áo em, màu loa kèn kỷ niệm
Xưa sang ngang sao em còn bịn rịn
Hay em thương hại ta – gã Khờ đau tim
Tháng tư về, em mặc áo dài tím
(Áo trắng loa kèn làm áo tang
Em thành quả phụ khi tuổi còn trẻ)
Ta kẻ ngu ngơ nhớ áo trắng loa kèn
Cảm Xúc Tháng 4 – Tác Giả: Phượng Ớt
Tháng tư về có gì lạ không em?
Thấy tinh khôi hoa loa kèn nở trắng
Lấp lánh mắt ai trong khoảng xanh bình lặng
Thấy quá khứ về trong mỗi giấc mơ!
Tháng tư về kéo nỗi nhớ rộng thêm
Mùa thi đến, những chờ mong phía trước
Áo trắng lướt nhẹ trong khoảng trời xanh mướt
Thủ thỉ lời thơ khi đón tháng 4 về!
Xuân Hạ Giao Thoa – Tác Giả: Nguyễn Văn Pứ
Tháng tư về gió rét đã bay qua
Trời ấm lại sau đông-xuân lạnh giá
Hoa gạo rụng trong gió nồm oi ả
Cây lộc vừng thay áo mới kiêu sa
Chùm phượng vĩ đầu tiên trổ đài hoa
Mặt Hồ Gươm trải lòng hong nắng mới
Con sóng nhỏ tung tăng theo gió tới
Quên dòng người hối hả phía sau lưng…
Tiết giao mùa khúc nhạc thả lưng chừng
Xuân đang qua có quay đầu trở lại
Sắp đến rồi tiếng ve kêu ân ái
Để lòng người xáo trộn những buồn vui…
Hoa loa kèn trong nắng mới vàng tươi
Như loa gọi đôi chim câu tránh nắng
Xuân hạ giao thoa trong khung trời vắng lặng
Đợi một ngày tiếng sấm gọi hè sang
Nỗi Nhớ Tháng Tư – Tác Giả: Van Hang Dang
Xuân đi rồi nhường chỗ để Hạ sang
Trời tháng Tư nắng đổ vàng rực rỡ
Cành mộc miên nụ hoa đang hé nở
Tím một khoảng trời hoa xoan thoáng đưa hương.
Tháng Tư sang trong cơn gió dịu dàng
Hoa loa kèn thơm hương từng góc phố
Con đường vắng bước chân trên lối nhỏ
Xao xuyến trong lòng bao lưu luyến nhớ mong
Tháng Tư về trong nỗi nhớ mênh mang
Màu phượng vĩ gọi mùa hè lại tới
Bằng lăng tím gợi bao niềm mong đợi
Chốn cũ yên bình… Xao xuyến nhớ thương
Tháng Tư ơi! Khắc khoải nỗi nhớ mong
Một thoáng bâng khuâng khi hè về trên phố
Bàn chân ai trên đường về phố nhỏ
Nhớ bóng dáng một người… trong nỗi nhớ tháng Tư…
Hoa Loa Kèn Với Tháng 4 – Tác Giả: Nguyễn Đức Hà Vũ
Xuân xa dần tháng tư nắng đã về
Thời tiết nay chuyển dần sang mùa hạ
Hoa kèn trắng trong mùi hương thơm tỏa
Màu trắng thủy chung của hoa loa kèn
Tháng tư về như khúc nhạc dịu êm
Tự nhắn lòng sao tình yêu xa mãi
Dáng ngây thơ và con tim khắc khoải
Cánh mỏng manh vươn mong ngóng đợi chờ
Dù tháng năm có vật đổi sao mờ
Loa kèn vẫn thắm đượm màu chung thủy
Trắng tinh khôi và một lòng luôn nghĩ
Giử trọn tình luôn yêu mãi đợi chờ.
- Thơ về hoa ban Tây Bắc
- Thơ về hoa cúc họa mi hay
- Thơ về tháng tư cô gái cô đơn
- Thơ hoa lan kiêu sa tinh khiết
Tuy không rực rỡ, thơm ngát như nhiều loài hoa khác, nhưng sắc trắng giản dị tạo nên vẻ đẹp tinh khôi. Hy vọng những bài thơ ngắn về hoa loa kèn trên sẽ mang đến cho các bạn thêm những cảm xúc về loài hoa tuyệt đẹp này nhé, đừng quên like và share bài viết các bạn nhé.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết 40+ Bài Thơ, Những Câu Thơ Hay Về Hoa Loa Kèn Tháng 4 Trời Xanh Tại Danh Mục Thơ Buồn Về Tình Yêu của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Bài Viết Liên Quan:
- Tuyển Tập 15 Bài Thơ Về Hoa Tigon Sắc Hồng Chung Thủy & Lãng Mạn
- Thơ Về Hoa Sim Tím, Tuyển Tập Những Bài Thơ Hay Về Hoa Sim Tím
- Bài Thơ: Màu Tím Hoa Sim (Hữu Loan) Ý Thơ Trọn Nghĩa, Trọn Tình
- Thơ Về Hoa Tím, Chùm Thơ & Câu Thơ Hay Về Hoa Màu Tím Thủy Chung
- Thơ Hoa Bất Tử, Tuyển Tập 15 Bài Thơ & Câu Thơ Về Loài Hoa Bất Tử
- Thơ Hoa Hướng Dương, Tuyển Tập 15+ Chùm Thơ Về Hoa Hướng Dương
- 25+ Thơ Hoa Anh Đào Vẻ Đẹp Thanh Cao, Phù Dung & Khiêm Nhường
- Thơ Hoa Tam Giác Mạch, Những Bài Thơ Hay Về Mùa Hoa Tam Giác Mạch
SỰ TÍCH HOA BÁCH HỢP
Nàng Bách Hợp ngây thơ trong sáng
Gương mặt xinh , vóc dáng yêu kiều
Nàng vừa tới tuổi chớm yêu
Mà như đã có khá nhiều mối mai .
Nàng mới quen chàng trai gần đó
Giỏi thơ văn . giỏi võ , điển trai .
Đúng là trúc mã thanh mai
Cả hai ước hẹn tình dài trăm năm .
Nhưng năm đó trời làm đại hạn
Dân quanh vùng ly tán khắp nơi
Nàng về quê ngoại xa xôi
Bởi vì nơi ấy là nơi sang giầu.
Cũng chỉ là mưu cầu hạnh phúc
Cho cháu con cốt nhục một nhà
Vinh thân là bởi phì gia
Cái câu cửa miệng ai mà lại quên .
.
Gia đình nàng ấm êm , giàu có .
Còn nhà chàng cái khó cận kề
Và rồi nước lũ đổ về
Bản làng nước cuốn , bốn bề tan hoang .
Và chàng đã lang thang đây đó
Rồi đầu quân , luyện võ , cung , thương
Dọc ngang khắp nẻo chiến trường
Đồng đội khâm phục , đối phương nể vì .
Hết chiến tranh , chàng đi tìm bạn
Nhưng biết đâu tin nhạn mà tìm
Tìm người như thể tìm chim
Chim nơi tỉnh Bắc đi tìm tỉnh Đông .
Quanh ngàn dặm một vòng không thấy
Chàng về quê , ở vậy đợi chờ
Chỉ là hy vọng vu vơ
Mong nàng Bách Hợp cũng chờ người yêu .
Trong mười năm rất nhiều nước mắt
Khi mẹ cha cứ bắt lấy chồng
Còn nàng vẫn quyết chí không
Bốn mùa chờ đợi , một lòng sắt son .
Rồi sau những mỏi mòn trông đợi
Buồn chất chồng , vời vợi dâng lên
Một ngày xuân đẹp bình yên
Bách Hợp nhắm mắt , hồn lên trên trời .
Bên mộ nàng ngời ngời dưới nắng
Một loài hoa trong trắng tỏa hương
Hương thanh dịu ngọt lạ thường
Như tình yêu đẹp vấn vương cõi trần .
Nàng Bách Hợp hiện thân cái đẹp
Có tình yêu thanh khiết thủy chung
Trắng trinh tuyệt diệu mỹ dung
Như hoa Bách Hợp nở cùng tháng tư .
Hi bạn,
Cảm ơn sự đóng góp của bạn nha, bài thơ của bạn rất hay.