Chùm Thơ Tình Yêu Viết Về Mùa Nắng!
Những bài thơ về nắng không chỉ đơn thuần là miểu tả vẻ đẹp của nắng mà nó còn chứa đựng cảm xúc của tác giả được gửi gấm vào từng câu thơ. Đó là cảm xúc của người đang yêu, cảm xúc của người vừa đi qua một cuộc tình hay cũng có thể là cảm xúc thầm thương một ai đó. Đôi khi chúng ta ghét nắng, nhưng không thể phủ nhận ánh nắng là cách tốt nhất để sưởi ấm tâm hồn, sự cô quạnh của bản thân.
Chúng ta hãy trân trọng những ngày mưa những cũng đừng bao giờ quên mất sự dịu dàng ấm áp của nắng. Cho dù bạn có quen thuộc với sự lạnh lẽ của những cơn mưa nưng khi buồn, khu gục ngã, bế tắc…. nắng sẽ là động lực lớn lao nhất của bạn. Nắng là tiếng cười, là hạnh phúc mà mỗi con người chúng ta muốn giữ mãi trong tim và không bao giờ quên. Phải không?
Nắng Hè – Tác Giả: Xuân Mai
Đã bước sang mùa rả tiếng ve
Ánh nắng trong khe nắng trưa hè
Xa trường xa lớp xa tuổi trẻ
Hoài niệm nhớ về thuở ấp e
Môi thắm hây hây tuổi cặp kè
Xuân thì gợi cảm sợ thầy me
Trong nhường như thích ngoài giữ kẽ
Bao trang quân tử cứ lăm le
Cuộc đời nếm trãi đoạn khúc tre
Mới đó nay da đổi dầu mè
Gối mỏi lưng còm còn đâu khoẻ
Thời gian cay nghiệt quá khắc khe
Nhìn đường xuôi ngược lắm loại xe
Cứ đến rồi đi trọn mùa hè
Ngày nào cắp sách đầy vui vẻ
Nay hè oi ả cố gắng che…..
Nắng Ơi – Tác Giả: Phan Văn Uyên
Sáng nay nắng mải chơi đâu
Gần trưa mới tới trên đầu đong đưa
Hong phơi mấy cái lá dừa
Mấy ngày gặp phải cơn mưa đâu mùa
Chiều buông mấy tiếng chuông chùa
Hoàng hôn vàng úa đất thua trời rồi
Nắng ơi… dong duổi ít thôi
Cuối xuân cũng đã đến rồi tháng ba
Để cho con sáo bay xa
Để cho hoa gạo hoa cà sai bông
Và em tôi má ửng hồng
Nắng ơi…đến với mênh mông đất trời
Nắng Chiều – Tác Giả: Phạm Khánh Tường
Heo hút cô thôn chiều thu nhạt
Lối cũ đồng quê vẫn nắng vàng
Nón trắng áo nâu hồn thiếu phụ
Em chờ người ấy phía xa xăm
Người đi để lại khung trời vắng
Môt cánh chim sa đã lẻ đàn
Mâý độ heo may về se lạnh
Mong người như nắng gọi mùa xuân
Người xa gửi lại dòng tên khắc
Vết dấu hằn sâu trong tim mềm
Giọt sương mi mắt chiều sa sót
Tường cũ rêu mờ trong mắt nhung
Ở phía xa xôi người có nhớ
Chỉ tiếc ngày mai nắng thôi vàng
Xuyến chi đông về không hé nụ
Lại chờ năm nữa…. lúc thu sang
Say Nắng – Tác Giả: Nhung Cao
Nắng chờ, nắng đợi ngoài hiên
Nắng vờn trên lá… nắng xuyên qua mành
Nắng quê Em thật an lành
Nắng đưa Anh đến… bên Em âm thầm
Nắng chờ Em ghé gốc cây
Nắng xuyên cành lá… dọi vờn má Em
Nắng đưa sách vở khô giòn
Buông lơi tóc cháy… vàng hoe sợi gầy
Nắng say… muốn xẩm mặt mày
Nắng chiều dọi cháy… má hường của Em
Quê Em nắng thật có duyên
Tụ hội Anh nắng… nơi này mãi thôi
Nắng Mới – Tác Giả: Phạm Hương
Em đã nhận được rồi
Những nắng vàng anh gửi
Em vắt trên khung cửi
Dệt cả trời biếc xanh
Em dệt cả hình anh
Những đêm dài nhung nhớ
Mối duyên anh còn nợ
Em đang chờ anh trao
Giọt nắng chưa gắt gao
Cứ ngọt ngào âu yếm
Hình như anh đã chiếm
Hết tất cả trong em
Điều gì cứ đan xen
Cứ len vào hơi thở
Cái nhìn đầy nhung nhớ
Cho nắng mới vừa lên
Nắng nhé! Hãy ở bên
Để em hồng đôi má
Để nồng nàn trong dạ
Để ai lạ thành quen…!
Nắng Đầu Mùa – Tác Giả: Kiều Trang
Nắng đầu mùa, ôi cái nắng chói chang
Em đang đứng trên hiên trường hóng gió
Nhìn hoa phượng lung linh màu rực đỏ
Nhớ ngày nào anh tỏ tình cùng em
Nắng đầu mùa, những cơn gió đan xen
Em nơi này đang mơ về bên ấy
Mà con tim đang rạo rực bùng cháy
Tự đáy lòng em tha thiết yêu anh
Nắng đầu mùa, nên hè về rất nhanh
Em bước nhanh trên sân trường nắng gắt
Cánh phượng rơi, em đưa tay gom nhặt
Nhớ về anh từ ánh mắt nụ cười
Nắng đầu mùa, làm đôi má hồng tươi
Anh nơi nào để em đây cứ ngóng
Muốn bên anh cho thỏa nỗi chờ mong
Để trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.
Màu Nắng Hạ – Tác Giả: Thuy Vũ
Giữa hạ rồi cái nắng cứ hanh hao
Giọt nắng chắc cũng đọng vào nỗi nhớ
Xa em rồi trái tim anh sẻ nửa
Biết tìm đâu kỷ niệm thủa ngày xưa.
Anh gặp em cũng vào một buổi trưa
Có nắng hạ vàng đậu trên vai áo
Thấy xốn xang nhịp tim mách bảo
Em đây rồi, giọt nắng hạ của anh.
Thời gian trôi mộng ước đẹp chẳng thành
Để cái nắng phai nhạt dần đến thế
Muốn quên đi nhưng làm sao phải dễ
Bởi nắng vàng cứ se sắt con tim.
Giữa hạ rồi anh vẫn cứ đi tìm
Cứ khắc khoải im lìm màu nắng nhạt
Giữa dòng đời chợt ngân lên giọng hát
Em đâu rồi, giọt nắng của tôi ơi.
Anh biết rằng sẽ còn quá xa xôi
Để giọt nắng quay về nơi xưa ấy
Nhớ nhung mãi thì cũng đành đến vậy
Sắp sang mùa, thương biết mấy nắng hạ ơi
Hoa Nắng – Tác Giả: Nguyễn Thảo Nguyên
Em hay nghịch đùa hoa nắng rơi
Trời xuân hoa rộ sắc bên đồi
Bướm vờn trêu ghẹo nhành hoa thắm
Đẹp cả tình yêu em với tôi.
Em hay lặng nhìn hoa nắng rơi
Trưa hè rền rĩ tiếng ve trôi
Trôi theo cánh phượng buồn rời rã
Em khóc bảo rằng “thương quá thôi!”
Em bảo tôi tìm hoa nắng rơi
Mùa thu chỉ có lá vàng thôi
Heo may đùa bước ta trên phố
Mây xám ngang trời lơ lửng trôi.
Rồi đến đông về không nắng rơi
Gió tê buốt lạnh trái tim tôi
Người ta đem nắng tôi đi mãi
Theo chồng, em bỏ tôi bên đời.
Hoa nắng ngày nào em bên tôi
Có em tôi có cả trời vui
Nay cứ mỗi lần nhìn hoa nắng
Lòng tái tê buồn ai hiểu tôi?
Xin ai đừng nhặt hoa nắng rơi
Còn bao lại nhặt hết đi rồi
Đến mai độc bước buồn trên phố
Tôi biết lấy gì níu cuộc vui?
Nắng Cho Em – Tác Giả: Phượng Trịnh
Xin làm tia nắng bình minh
Len sâu đáy mắt thẳm tình em ơi!
Xin làm vạt nắng bên đời
Sưởi bờ vai giá khi trời giấc đông.
Xin làm nắng hạ mênh mông
Cho em thỏa mộng biển sông dạt dào
Xin làm vạt nắng trên cao
Rạng soi môi mắt ngọt ngào của em.
Xin làm tia nắng đan xen
Thức từng nốt nhạc trong em lúc buồn
Xin làm sợi nắng êm suôn
Hôn lên mi mắt hết buồn nhé em!
Xin làm sắc nắng xuân đem
Muôn màu rạng rỡ bên em suốt đời
Xin làm giọt nắng thu rơi
Soi chân em bước, đường đời em đi…
Nắng Lung Linh Khoảng Trời – Tác Giả: Phạm Hương
Nắng lung linh khoảng trời
Ngàn mây muôn xanh thắm
Tận sâu nơi tâm khảm
Trỗi bản nhạc dịu êm
Khung trời của riêng em
Tinh khôi màu thuần khiết
Trong veo vầng nhật nguyệt
Lấp lánh ánh mặt trời
Gió vương tình lả lơi
Nhẹ nhàng lay tóc rối
Hoàng hôn dường rất vội
Nhuộm tím cảnh dương tà
Tím ngả bóng cỏ hoa
Đồng lau bông mướt quá
Nàng thơ say sưa họa
Hứng khởi xen ý lời
Thần thái thật vui tươi
Nụ cười in sóng mắt
Nét ngời trên khuôn mặt
Khoảng trời tựa trong mơ
Bâng Khuâng – Tác Giả: Ngọc Oanh
Nắng mai đậu xuống vai gầy
Tóc mây một dải nhẹ bay dịu dàng
Giữa trời đất rộng mênh mang
Hoa đang khoe sắc ngỡ ngàng ánh vân
Sương lăn trên lá trong ngần
Dường như chạm khắc chuyển luân tuyệt vời
Hoa Nắng – Tác Giả: Lan Hoa
Quấn quýt đùa vào tóc em bay
Lạ chưa hoa nắng cứ vương đầy
Lầm lì im lặng theo hoài mãi
Em đi qua lại vấn vít theo.
Hoa nắng lạ ghê có như không
Nhảy nhót lăn lăn trên má hồng
Không thấy em sao mang nón lá
Cứ quẩn quanh theo đáng ghét không?
Ngày ngày quen lối bước chân ai
Có chùm hoa nắng cứ theo hoài
Áo em lưu luyến màu hoa ấy
Có phải anh là hoa nắng bay.?
Nắng Tháng Năm – Tác Giả: Hoa Nắng
Ồ tháng 5 đến rồi đó anh ơi
Nhìn vào đôi mắt em anh có thấy nụ cười
Vết chân chim dần hiện lên khoé mắt
Bụi thời gian không làm em héo hắt
Tháng 5 về là mùa hoa em thích
Mùa của yêu thương sen lẫn chút dại khờ
Cùng hoà mình với cảnh vật thiên nhiên
Em khẽ gắt một nhành hoa trắng tinh khôi
Cài lên mái tóc thì thầm em hát
Tháng 5 về rồi anh có biết hay không
Vạt Nắng Chiều Xuân – Tác Giả: Thanh Thống
Vẫn gửi nàng xuân vạt nắng chiều
Như bừng ngọn lửa ánh đèn khêu
Vườn hoa quyện gió tràn muôn nẻo
Ngõ trúc lồng mây trải vạn điều
Dệt những bài ca hòa tiếng cảm
Ru ngàn khúc nhạc trỗi lời yêu
Ngời bung khát vọng hoàng hôn tỏa
Giữa cảnh bình yên rộn sáo diều
Nắng Ban Mai – Tác Giả: Đông Thật
Vẽ nét khôi hài tặng bạn yêu
Xua tan vất vả khổ đau nhiều
Cam lòng đón nhận câu đàm tiếu
Lặng lẽ sầu thương lắm mọi điều
Nhạc tấu cuồng quay chừng đã dịu
Thi Đường cháy bổng để hồn phiêu
Lời thơ vọng mãi như Hồng Điểu
Rực nắng lòng ta sáng lại chiều
Hoa Và Nắng Trước Hiên Nhà – Tác Giả: Huệ Trần
Những nụ hoa vừa nhú buổi mai
Màu tươi thắm rực cả hiên ngoài
Vui cùng ngọn gió lòng xuân trải
Nhẹ toả hương đời sắc nõn khai
Nắng lửng lơ vàng như lượn ngõ
Thềm yên ả vắng chợt vang bài
Câu tình lãng mạn lời bay bổng
Hưởng cõi an lành được mấy ai
Nắng Tháng 4 – Tác Giả: Nguyễn Minh
Nắng tháng tư. Nay như bẽn lẽn.
Như hôm nào. Ta mới gặp nhau.
Em vẫn run. Ngượng ngập cúi đầu.
Anh đỏ má… vờ nhìn đâu đó.
Rồi nắng cứ bừng lên thật đẹp.
Như chúng mình thêm cứ thân nhau.
Mong sao ơi nắng. Đừng chuyển màu.
Cứ tươi thắm cho thời gian trẻ.
Chẳng biết nữa. Bàn tay chạm khẽ.
Hôm nay đây, tay đan bàn tay.
Như điệu nhạc rung trên phím đàn.
Lời yêu thương ngân lên từ ấy.
Tình yêu mình hòa nắng vàng tươi.
Để thắm tô thêm những nụ cười.
Của anh em của bao lứa đôi.
Cho cuộc sống rạng ngời hạnh phúc.
Đừng Như Vạt Nắng – Tác Giả: Nguyễn Hoa
Trời lất phất mưa phùn như muốn víu
Cơn bấc tràn chẳng chịu đón hè sang
Mang cái lạnh trải cuối xuân ngượng ngịu
Tới hạ rồi lại níu sợi nắng đan
Miền ký ức ngập tràn niềm thương nhớ
Câu thơ tình dang dở chẳng còn mong
Lời gian dối nên duyên không mang nợ
Áo nàng bân bỏ lỡ cả mùa đông
Lộc xanh biếc nắng hồng lên rực rỡ
Giữa trời xuân hoa nở đẹp rạng ngời
Anh bước đến nụ cười như hé mở
Bến tình yêu mong vỗ giấc mơ đời
Quên chén đắng quên đôi môi mặn chát
Thả giọt sầu hứng lại hạt yêu thương
Đan tay bước con đường từng khao khát
Yêu một người đừng như vạt nắng vương.
Giọt Nắng Thơm – Tác Giả: Hương Nguyễn Thu
Nắng tháng hai dịu dàng đầu ngõ….
Bao yêu thương như ùa vào gõ cửa
Hương bưởi nồng nàn hoa xoan tim tím
Ướp hương thơm vào giọt nắng bên thềm…
Anh có nghe êm đềm… lời gió hát
Giữa ngàn hoa đang tỏa sắc đua hương
Nàng xuân đó… Bước ngập ngừng e lệ…
Khắp miền quê sắc hoa nở rợp trời
Nắng tháng hai luôn dịu dàng tươi mới…
Trời đất giao hòa cây nảy lộc đơm bông
Nắng chấp chới lạc vào miền xao xuyến…
Gửi về ai niềm hạnh phúc bình an
Cầm bút viết vần thơ còn bỏ ngỏ….
Giọt nắng nào….
Còn thơm mãi……
Hoa Ngâu……
Tháng Tư Chưa Nắng – Tác Giả: Ngô Quang Tuấn
Tháng tư về sao chưa có nắng
Trời âm u lất phất mưa bay
Hoa loa kèn như mây xuống phố
Chênh chao buồn trong nỗi nhớ em
Đã lâu rồi anh tưởng sẽ quên
Em hiện lên trong từng nét bút
Đêm tháng tư trời đen như mực
Em sáng bừng trong bức chân dung
Như Giọt Nắng Xuân – Tác Giả: Huệ Trần
Tình em cháy bỏng ngỡ đơn thuần
Rạng rỡ như là mảnh nắng xuân
Vẫn dạo theo cùng anh tới đỉnh
Hằng mong trút cạn nỗi qua tuần
Khu vườn nụ ái hoà đêm vẫy
Ngõ mộng chân hiền thoả ý luân
Cởi những thăng trầm trong cuộc sống
Lời yêu ngọt đắm sẽ thêm nhuần…
Nắng – Tác Giả: Sa Trường
Vỡ tan giọt nắng tháng tư
Ảo mờ cầu vồng bảy sắc
Phút tự tình trời và đất
Thiên địa nồng say giao hoà
Xa rồi mưa bụi tháng ba
Hoa xoan bay theo làn gió
Tiếng cười ai bừng phố nhỏ
Nắng ơi nắng vỡ bao lần
Đất trời hoà nhịp ái ân
Rơi vào mắt ai thảng thốt
Thưong làn mây tan bất chợt
Ngược xuôi phân giải bất hoà.
Tháng tư ngập nắng và hoa
Giao mùa trời ghen hờn đất
Bảy sắc cầu vòng chân thật
Vỡ vụn nắng hồng thân quen…
Sẽ đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng những cơn mưa đang dần bào mòn con người nhút nhát chênh vênh của bạn mà tôi luyện nó trở nên mạnh mẽ và kiên cường sương gió. Nắng là hạnh phúc, mưa là cơ hội. Cuộc đời phải qua nắng qua mưa ta mới có thể thành công hái được những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn.
Vừa rồi là những bài thơ về nắng rất hay và ý nghĩa được sưu tầm và đăng tải. Hàng ngày vẫn có những bài thơ hay về tình yêu, cuộc sống được sưu tầm và đăng tải trên danh mục thơ của Blog ChieuTa.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm và xem những bài thơ mới nhất nhé, chúc các bạn có những phút giây thư giãn bên những vần thơ.
Các Bạn Đang Xem Bài Viết 25+ Bài Thơ Về Nắng Làm Ấm Áp & Xao Xuyến Tâm Hồn Bạn Rất Hay Tại Danh Mục Thơ Buồn Tình Yêu của Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Bài Viết Liên Quan:
- 11+ Bài Thơ Tình Về Mây Và Gió Lãng Mạn, Buồn & Cô Đơn
- 18+ Bài Thơ Về Biển Ngọt Ngào & Lãng Mạn Như Con Sóng Vỗ
- 45+ Bài Thơ, Câu Thơ Tình Lãng Mạn Ngắn & Hay Nhất Về Tình Yêu
- Thơ Tỏ Tình Ngắn, 45+ Bài Thơ Tỏ Tình 4 Câu Dễ Thương & Lãng Mạn
- Tuyển Chọn 99 Bài Thơ Chúc Ngủ Ngon Hay & Lãng Mạn Cho Người Yêu
- Top 50+ Bài Thơ, Chùm Thơ Tình Yêu 4 Câu Hay, Ý Nghĩa Nhất Kèm Ảnh
- Thơ Yêu Xa, 50+ Chùm Thơ Tình Dành Cho Người Yêu Xa Thương Nhớ
- 25+ Bài Thơ Tình Nghèo Tâm Trạng, Vì Nghèo Nên Anh Mất Em
Lan rừng Kiều Bình says
Tôi xin phép Quý bản trang, quý tác giả được đọc bài thơ: Đã phai màu nắng của Nguyễn Thanh Lâm trên kênh youtube của mình?
Nguyễn Văn Hiệp says
Hi bạn,
Mình đồng ý bạn sử dụng nội dung bài thơ Đã Phai Màu Nắng của Nguyễn Thanh Lâm trên kênh Youtube.Com của bạn.
Bạn vui lòng dẫn nguồn bài thơ về trang website của mình nhé.
Cám ơn bạn.