Mù Khơi – Tác Giả: Thi Diep Dang
Tình xanh một thuở nhớ hôm nào
Giữa cảnh trăng thề lặng đếm sao
Cõi dạ âm thầm hoe mắt đỏ
Buồng tim khắc khoải nhạt môi đào
Sương mờ gió thoảng hồn vương vấn
Nắng nhợt đêm tàn phận ước ao
Mãi tiếc thời gian ghì bóng nhạn
Hồng nhan lệ đắng bổng tuôn trào.
Tây Đức 22.7.2021
Bài thơ “Mù Khơi” trong nhiều tác phẩm thơ ca, tập thơ của Thi Diep Dang. Thuộc danh mục thơ Thi Diep Dang một trong những Nhà Thơ Việt Nam Hiện Đại Và Nổi Bật. Hãy cùng đọc và thưởng thức nhiều tác phẩm thơ ca khác, có rất nhiều bài thơ hay đang chờ các bạn!
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Bài Thơ: “Mù Khơi” (Thi Diep Dang) Của Tác Giả Thi Diep Dang Thuộc Danh Mục Thơ Thi Diep Dang Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!
Để Lại Một Bình Luận